Có thật chỉ vì một chuyện nhỏ trên xe buýt mà tôi lại quyết định chia tay chồng?
Em chồng tôi rất quá quắt, trong khi chồng tôi lại nhu nhược, thường bênh vực cô ấy. Tôi không ích kỷ nhưng cô ấy quá đáng, đã có việc làm mà vẫn bám lấy anh trai như hồi nhỏ. Cô ấy chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh nhưng thực chất lại rất khác khi ở với tôi. Chưa bao giờ giúp đỡ tôi việc gì và còn có tính tắt mắt. Tôi mua sắm mà cô ấy thường lén lút lấy đồ của tôi mà không xin phép. Tôi phải khóa tủ quần áo cẩn thận, dù đã một năm kết hôn nhưng vẫn phải sống trong sự khó chịu này.
Tôi mua một chiếc váy đẹp nhưng không cất cẩn thận, nên có hôm em chồng đã mặc trước. Hiện tại, tôi đang mang bầu tháng thứ 4, chồng rất vui và chăm sóc tôi, giao việc cho em gái làm chứ không để cô ấy thoải mái như trước. Mặc dù tôi không có ý chèn ép, nhưng cô ấy lại nói tôi nịnh chồng để đẩy việc cho em. Chồng tôi thì luôn xuề xòa, không đứng về phía tôi và bảo tôi đừng chấp trẻ con, nhưng em chồng đã hai mươi mấy tuổi và đi làm rồi. Tôi buồn vì điều này nên không muốn nói thêm. Hôm nay tôi hẹn đi khám thai, nhưng chồng bận việc nên chỉ định em gái đưa tôi đi, dù tôi có thể tự đi, nhưng chồng lo lắng nên vẫn bắt em đi cùng.
Mấy hôm trước, em chồng tôi bị bong gân nên đi lại khó khăn. Tôi đã dự đoán sẽ phải chăm sóc cho em ấy. Tôi khuyên em chồng đi xe buýt cho an toàn, nhưng xe chật cứng người. Khi có người xuống ghế, em chồng tôi dù đau chân vẫn chạy nhanh để tranh giành. Tôi đề nghị em nhường ghế cho tôi, nhưng em ấy từ chối. Tôi nhắc em rằng phải nhường ghế cho phụ nữ mang thai. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng yêu cầu em chồng nhường ghế. Cuối cùng, em ấy hậm hực nhường ghế và xuống xe ở điểm sau.
Khi tôi về sau khám thai, thấy em chồng khóc vì đau chân, chồng tôi đã tức giận nói rằng tôi không nên đòi ghế của em ấy vì chân em sưng. Tôi không thể tin chồng lại nói như vậy, nên đã đóng cửa phòng và khóc. Tôi cảm thấy tức giận vì không lẽ tôi phải nhường ghế cho em chồng, trong khi tôi vẫn là người được ưu tiên.



Source: https://afamily.vn/chang-le-vi-chuyen-con-con-xay-ra-tren-xe-bus-ma-toi-bo-chong-20170417134710138.chn